Tiền đạo Mario Balotelli khẳng định anh sẽ tập trung hết mình vào trậnderby thành Manchester quan trọng vào cuối tuần này và không gây thêm bất cứ rắcrối nào trên sân. Sau trận thắng 4-1 trước Aston Villa, câu lạc bộ chủ sân Etihad đã chínhthức soán ngôi đội bóng cùng thành phố Manchester United để vươn lên vị trí đầubảng ở giải Ngoại hạng Anh. Còn nhớ ở trận bán kết FA Cup, sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trậnbán kết giữa Manchester United và Man City, Mario Balotelli đã tiến lại phía RioFerdinand và nháy mắt đá đểu đối với trung vệ người Anh. Hành động của Balotellikhiến Rio nổi giận. Ferdinand đã định lao vào để dạy cho cầu thủ ngỗngược này một bài học. Tuy nhiên các cầu thủ của hai đội đã lập tức có mặt can ngănkịp thời. Trong cuộc trò chuyện với The Guardian, chân sút người Italy cho biết: "Họcó thể nói bất cứ gì họ muốn nhưng tôi sẽ chỉ tập trung hết mình vào trận đấuquan trọng này. Tôi chỉ quan tâm tới kết quả của trận đấu. Tôi không muốn chọcgiận Ferdinand. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Những gì xảy ra tại Wembley giờchỉ còn là quá khứ. Trong tình huống đó có lẽ họ đã hiểu lầm tôi. Tôi luôn giành sự tôn trọng cho anh ấy. Tôi sẽ bắt tay anh ấy trước trậnđấu như với tất cả các cầu thủ khác." "Tôi nghĩ tôi Man City hoàn toàn có thể đánh bại được M.U trong trận đấusắp tới. Trận đấu này chính là trận derby lớn nhất thế giới." Dù luôn bị huấn luyện viên Mancini răn đe, trừng phạt về những "thói hư, tật xấu" củamình nhưng Balotelli vẫn dành những lời lẽ hết sức tốt đẹp về chiến lược giangười Italy: "Tôi đã làm việc với ông ấy một thời gian dài, ông ấy thực sự làmột huấn luyện viên giỏi. Ông ấy luôn tin tưởng tôi và điều đó khiến phong độcủa tôi ngày càng được cải thiện rõ rệt"./.