Tờ Corrierre dello đã giật dòng tít hoành tráng trên báo mạng của họ: “MộtItaly mạnh mẽ và một Balotelli từ tầng lớp bình dân đã nhấn chìm Đức để đưaItaly lên thiên đường thứ bảy.”
Trong bài viết, cây bút của tờ báo này không quên nhắc độc giả rằng Đức làmột đội tuyển mạnh thế nào và luôn được coi như ứng cử viên hàng đầu cho chức vôđịch, do vậy chiến thắng của Italy xứng đáng được coi là một chiến công. Màntrình diễn của các chàng trai áo thiên thanh được gọi là “không tưởng," trongkhi cú đúp ngay đầu hiệp 1 của Balotelli được gói gọn trong hai chữ “tuyệt vời.”
["Siêu" Balotelli lập cú đúp đưa Italy vào tranh cúp]
Tờ Gazzetta thì ca ngợi 90 phút bậc thầy ở khu vực giữa sân từ tiền vệAndrea Pirlo. Anh đã nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và tờ báo thểthao này đã tôn vinh Pirlo khi cho rằng anh “đã chỉ đạo mọi hoạt động của Italyvà là một chiếc mỏ neo vững chắc như thường lệ.”
La Repubblica thì gọi trận đấu vừa qua là một “kiệt tác,” và lối chơitrong hiệp đầu tiên của Italy “chỉ có thể dùng từ hoàn hảo.” Họ cũng cho rằng“những ai từng nói rằng Balotelli không thể đá cắm hay nghĩ huấn luyện viênPrandelli có vấn đề đã thấy họ sai nhường nào.”/.