Becks thất vọng vì "vô tình" lỡ Champions League

Tiền vệ David Beckham đã tỏ ra vô cùng thất vọng sau khi anh phải ngồi lì trên băng ghế dự bị ở cuộc đối đầu giữa PSG và Valencia.
Tiền vệ David Beckham đã tỏ ra vô cùng thất vọng sau khi anh phải ngồi lì trên băng ghế dự bị ở cuộc đối đầu giữa PSG và Valencia trong khuôn khổ lượt về knock-out Champions League. Tại Parc des Princes, PSG đã bị Valencia cầm hòa 1-1. Tuy nhiên, kết quả đó là quá đủ để đội bóng thủ đô Paris lần đầu tiên giành vé vào tứ kết Champions League sau 18 năm chờ đợi, khi có chiến thắng chung cuộc 3-2. Ở trận đấu đó, Becks đã được HLV Carlo Ancelotti điền tên vào danh sách nhưng đã phải ngồi dự bị trong suốt cả trận đấu. Thậm chí, cuối hiệp 1, tiền vệ 37 tuổi này đã ra khởi động nhưng cuối cùng anh vẫn phải ngồi lì 1 chỗ. Điều này đồng nghĩa với việc anh chưa thể có trận đấu đầu tiên tại đấu trường Champions League kể từ sau khi lần khoác áo Milan vào năm 2010. [PSG lần đầu có mặt ở tứ kết sau 18 năm chờ đợi] Sau trận đấu, cựu thủ quân đội tuyển Anh đã không khỏi thất vọng khi phải làm bạn với băng ghế dự bị. Anh nói với Canal Plus: "MLS đã cho tôi một kinh nghiệm tuyệt vời, nhưng tôi luôn bỏ lỡ Champions League.” “Khi bạn nếm thử và đoạt Champions League, bạn sẽ không bao giờ muốn bị bỏ lỡ nó," Becks tiếc nuối vì không được trọng dụng ở trận đấu này." Ngay sau khi trận đấu bắt đầu, bạn cảm thấy một cái gì đó đặc biệt. Không có nhiều trận đấu có thể tạo ra bầu không khí như tại Champions League”. Trong sự nghiệp của mình, David Beckham đã thi đấu tại Champions League trong màu áo 3 CLB khác nhau gồm Manchester United, Real Madrid và gần đây nhất là AC Milan.
Becks thất vọng vì "vô tình" lỡ Champions League ảnh 1
Becks hào hứng ra khởi động.

Becks thất vọng vì "vô tình" lỡ Champions League ảnh 2
chờ đợi...

Becks thất vọng vì "vô tình" lỡ Champions League ảnh 3
... nhưng rồi lại thất vọng khi trở về với băng ghế dự bị.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục