Nữ Việt Nam tan giấc mơ World Cup sau "ác mộng Thái Lan"

Giấc mơ World Cup của bóng đá nữ Việt Nam đã tan vỡ sau thất bại 1-2 trước Thái Lan ở trận play-off Asian Cup vào chiều nay (21/5).
Nữ Việt Nam tan giấc mơ World Cup sau "ác mộng Thái Lan" ảnh 1Việt Nam tạm biệt giấc mơ World Cup. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Giấc mơ World Cup của bóng đá nữ Việt Nam đã tan vỡ sau thất bại 1-2 trước Thái Lan ở trận play-off Asian Cup vào chiều nay (21/5). Bàn thắng duy nhất của Tuyết Dung là không đủ để giúp Việt Nam làm nên bất ngờ trước một Thái Lan quá vượt trội.

Đội khách đã thể hiện sự áp đảo ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Thiếu vắng ngôi sao Naphat Seesraum, tuyến giữa của Thái Lan vẫn cầm bóng cực tốt và gần như không cho Việt Nam một cơ hội nào trong hiệp một. Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Muôn và Thu Hương chơi quá nhạt nhòa. Sự năng nổ của Nguyễn Thị Liễu là không đủ để giúp Việt Nam giành thế áp đảo đối thủ tại sân nhà.

Rất khó để tìm thấy bất kỳ tình huống nguy hiểm nào của tuyển nữ Việt Nam trong hiệp một. Nhưng Thái Lan cũng không tạo được nhiều cơ hội thực sự. Hàng thủ của tuyển nữ Việt Nam ít nhất đã đứng vững được 45 phút.

Mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ ở phút 48 khi Khueanpet băng xuống đối mặt với Kiều Trinh sau một đường chọc khe. Cô không mắc một sai lầm nào, hạ gục thủ thành hay nhất Đông Nam Á, ghi bàn mở tỷ số cho Thái Lan. Đó cũng là bàn thắng thứ hai liên tiếp của Khueanpet trong hai trận gần nhất. Bàn trước đó được ghi vào lưới Myanmar. Cả hai đều là những pha lập công lịch sử.

Nữ Việt Nam tan giấc mơ World Cup sau "ác mộng Thái Lan" ảnh 2Minh Nguyệt bị vô hiệu hóa ở trận đấu này, hàng công Việt Nam chơi bế tắc. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Trong thế không còn gì để mất, ông Trần Vân Phát dồn toàn bộ đội hình lên tấn công. Nhưng khi còn chưa thể tìm thấy mảnh lưới đối thủ, Việt Nam đã trả giá sau cú sút của Sung-Ngoen. Kiều Trinh mắc sai lầm chết người khi bắt hụt bóng. Những cầu thủ áo đỏ đứng chết lặng nhìn tỷ số được nâng lên 2-0.

Các sự thay đổi người của tuyển Việt Nam được thực hiện quá muộn. Nguyễn Thị Nguyệt và Tuyết Dung được tung vào sân. Số 7 của tuyển Việt Nam trực tiếp ghi bàn ở phút 85 sau một cú sút xa hiểm hóc trong khi Nguyễn Thị Nguyệt đã không ít lần tạo sóng gió cho khung thành Thái Lan.

Phút 90+1, Vũ Thị Nhung có cơ hội nguy hiểm cuối cùng. Nếu cô ghi bàn, Việt Nam sẽ bừng sáng cơ hội trong hai hiệp phụ. Nhưng cú cứa lòng tuyệt đẹp của Nhung đã đi chệch cột dọc trong gang tấc. 3 phút bù giờ là quá ít cho đội tuyển Việt Nam. Tiếng còi kết thúc cuối cùng vang lên, thủ môn Kiều Trinh gục xuống. Việt Nam tạm biệt giấc mơ World Cup sau trận thua 1-2 trước Thái Lan.

KẾT QUẢ: Việt Nam - Thái Lan 1-2

Bàn thắng: Tuyết Dung (85’) - Khueanpet (48'), Sung-Ngoen (65')

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục