Premier League: M.U đánh bại Chelsea, Manchester City mất top 3

Thành Manchester đã không thể có niềm vui trọn vẹn khi M.U giành chiến thắng còn Manchester City phải nhận "trái đắng," trong khi Liverpool vượt qua Sheffield United để tiếp tục bám đuổi Arsenal.

Scott McTominay mang chiến thắng về cho Manchester United. (Nguồn: Getty Images)
Scott McTominay mang chiến thắng về cho Manchester United. (Nguồn: Getty Images)

Sau thất bại trước Newcastle United, Manchester United đã nhanh chóng tìm lại được niềm vui khi có chiến thắng 2-1 trong cuộc tiếp đón Chelsea trên sân nhà Old Trafford ở trận cầu tâm điểm vòng 15 Premier League.

Tiền vệ Scott McTominay một lần nữa sắm vai người hùng giúp giúp Quỷ đỏ hạ gục Chelsea 2-1, đồng thời giảm bớt áp lực lên Huấn luyện viên Erik ten Hag.

Đây cũng là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Manchester United trước The Blues tại Old Trafford, qua đó nối dài chuỗi trận bất bại của họ trong cuộc chạm trán lên thành con số 7.

Ở trận này, Manchester United có hội ghi bàn từ ngay phút thứ 9 nhưng tiếc rằng Bruno Fernandes đã không thắng được thủ thành Sanchez từ chấm đá phạt 11m.

Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng chỉ cần mất thêm 10 phút để được ăn mừng bàn thắng phá vỡ thế cân bằng.

Phút 19, Scott McTominay xử lý khéo léo sau tình huống bóng đập vào người Marc Cucurella bật ra, rồi tung ra cú sút quyết đoán tung lưới The Blues mở tỷ số trận đấu.

Sau khi phải nhận bàn thua, Chelsea đã vùng lên mạnh mẽ và nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 45 sau pha dứt điểm hiểm hóc vào góc xa đánh bại Andre Onana của Palmer.

Sang hiệp 2, trận đấu tiếp tục diễn ra hấp dẫn với tốc độ cao, nhưng chỉ có thêm một bàn thắng được ghi.

Phút 69, Garnacho tạt bóng thuận lợi để McTominay ập vào đánh đầu dũng mãnh mang chiến thắng chung cuộc 2-1 về cho Manchester United.

Kết quả giúp Manchester United tạm vươn lên vị trí thứ 6 với 27 điểm, kém top 4 Premier League đúng 3 điểm. Trong khi đó, Chelsea chôn chân ở vị trí thứ 10 với 19 điểm.

man-city-0712-5083.jpg
Man City 4 trận liên tiếp không biết thắng ở Premier League. (Nguồn: Getty Images)

Trái ngược Manchester United, đội bóng cùng thành phố là Manchester City tiếp tục trải qua chuỗi trận thất vọng khi để thua 0-1 trong chuyến làm khách trên sân của Aston Villa.

Leon Bailey là người đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 74 để mang chiến thắng về cho Aston Villa trước nhà đương kim vô địch.

Đây cũng là trận thứ tư liên tiếp đoàn quân của Huấn luyện viên Pep Guardiola không biết thắng là gì ở đấu trường Premier League.

Trước đó, Manchester City trải qua ba trận hòa liên tiếp trước Chelsea (4-4), Liverpool (1-1) và Tottenham (3-3).

Kết quả này giúp Aston Villa chiếm luôn vị trí thứ 3 của chính Manchester City trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2023-24. Aston Villa hiện đang nắm trong tay 32 điểm, nhiều hơn Man City 2 điểm.

Cũng ở loạt trận rạng sáng 7/12, Liverpool đã tích lũy thêm được 3 điểm ở vòng đấu này khi có chiến thắng 2-0 trước đội bóng đứng cuối bảng Sheffield United.

Virgil Van Dijk và Dominik Szoboszlai cùng nhau lập công để mang chiến thắng về cho đoàn quân của Huấn luyện viên Juergen Klopp.

Kết quả này cũng giúp cho Lữ đoàn đỏ trải qua hai tháng liên tiếp bất bại, trong đó họ giành được 5 chiến thắng trong tổng số 8 trận đã đá.

Với chiến thắng trước Sheffield United, Liverpool đã có trong tay 34 điểm, tiếp tục phả hơi nóng vào gáy đội đầu bảng Arsenal với hai điểm ít hơn.

Ở vòng đấu tiếp theo, diễn ra sau đây 2 ngày, Liverpool sẽ có chuyến làm khách trên sân của Crystal Palace, trong khi Arsenal đối mặt khó khăn hơn khi phải đá trên sân của Aston Villa.

virgil-van-dijk-liverpool-07-127.jpg
Liverpool bám đuổi Arsenal quyết liệt. (Nguồn: Getty Images)

Nếu để thua trước Aston Villa, Pháo thủ thành London nhiều khả năng sẽ đánh mất ngôi đầu vào tay thầy trò Huấn luyện viên Juergen Klopp.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Brighton & Hove Albion đã có màn ngược dòng thành công để giành chiến thắng 2-1 trước Brentford.

Pascal Gross tỏa sáng với một bàn thắng và một kiến tạo cho Jack Hinshelwood ghi bàn giúp đội chủ nhà hưởng niềm vui trọn vẹn sau khi để Brentford vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Bryan Mbeumo.

Kết quả này giúp Brighton & Hove Albion có được 25 điểm, đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League, còn Brentford đứng sau ba bậc với 19 điểm.

Trong khi đó, Fulham chính là đội bóng thi đấu ấn tượng nhất ở loạt trận sáng nay khi có màn “hủy diệt” Nottingham Forest 5-0.

Alex Iwobi (cú đúp), Raul Jimenez (cú đúp) và Tom Cairney là những người lập công để giúp Fulham giành chiến thắng tưng bừng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục