Macheda thế chỗ Rooney?

Rooney chưa đi, Macheda đã có ý định chiếm chỗ

Mặc dù Rooney chưa rời khỏi Manchester United, song ngay từ lúc này Macheda đã bày tỏ ý định sẽ là người thế vào vị trí bỏ trống đó.
Mặc dù Wayne Rooney chưa chính thức rời khỏi Manchester United, song ngay từ lúc này tiền đạo Macheda đã bày tỏ ý định sẽ là người thế vào vị trí bỏ trống đó.

Chưa bao giờ Manchester United lại lâm vào khủng hoảng nội bộ như lúc này khi Rooney đã nhất quyết đòi ra đi bằng được sau sáu năm gắn bó với mong muốn sẽ có được những danh hiệu cùng một đội bóng hàng đầu và luôn khát khao chiến thắng - điều mà theo anh "Quỷ đỏ" đang thiếu.

Trước sự thật rằng, thời gian Rooney còn ở Old Trafford không còn bao lâu nữa, tiền đạo Macheda dường như đã và đang rất mong muốn mình sẽ là người mà huấn luyện viên Alex Ferguson đặt niêm trao lại vị trí mà chân sút số 1 của Manchester United để lại.

Phát biểu trên trang chủ của câu lạc bộ, tiền đạo người Italy cho biết anh rất muốn được ra sân nhiều hơn để thể hiện tài năng thực sự của mình. Anh nói: "Tôi cần được ra sân nhiều hơn và tôi hy vọng rằng mình sẽ không làm cho huấn luyện viên thất vọng. Tôi cũng muốn nói lời xin lỗi đến Rooney, nhưng nếu huấn luyện viên chọn tôi, tôi sẽ sẵn sàng làm tất cả những gì mà tôi có thể."

Macheda cũng không quên nhắc về trận đấu mà Manchester United của anh đã giành chiến thắng 1-0 trước Bursaspor. "Tôi cảm thấy hài lòng với những gì mà mình đã thể hiện trong trận đấu này. Chúng tôi đã có được chiến thắng và hiện đội bóng đang có bảy điểm trong tay để giữ vững ngôi đầu bảng."

"Tuy nhiên, chúng tôi cần phải quên ngay chiến thắng đó để tập trung cho trận đấu sẽ diễn ra vào thứ Bảy tới với Stoke City. Tôi sẽ cố gắng tập luyện chăm chỉ và hy vọng mình sẽ được ra sân ngay từ đầu," tiền đạo người Italy bày tỏ.

Ngoài Macheda, hậu vệ Patrice Evra cũng cho biết anh cảm thấy rất thất vọng với việc Rooney cho rằng đội bóng đang thiếu đi khát khao chiến thắng. Anh nói: "Tôi đã thi đấu cho Manchester United bốn mùa giải và ở mỗi mùa giải đội bóng đều có được các danh hiệu. Những điều Rooney nói thực sự đã làm tôi tổn thương."

"Tôi không muốn bào chữa về những rắc rối mà đội bóng gặp phải trong thời gian gần đây. Song tôi có thể khẳng định rằng, Manchester United chưa bao giờ hết khát khao chiến thắng," hậu vệ người Pháp khẳng định./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục