Rooney đánh nguội, David Moyes vẫn cố sức bảo vệ

Huấn luyện viên David Moyes tỏ ra vô cùng thất vọng về màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là hàng thủ.
Rooney đánh nguội, David Moyes vẫn cố sức bảo vệ ảnh 1David Moyes thất vọng về học trò. (Nguồn: Reuters)

Manchester United đã đánh rơi chiến thắng đầy đáng tiếc khi để Cardiff City có bàn thắng gỡ hòa 2-2 đúng phút bù giờ cuối cùng ở trận cầu muộn vòng 12 Premier League diễn ra đêm qua.

Các bàn thắng của Manchester United được ghi do công của Wayne Rooney và Patrice Evra, trong khi Fraizer Campbell và Kim Bo-Kyung đã lập công cho đội chủ nhà.

Chỉ có 1 điểm trước Cardiff, Quỷ đỏ đã không thể chen chân vào tốp 4 khi chỉ có 21 điểm, kém đội xếp thứ 5 là Southampton 1 điểm và đã bị đội đang xếp đầu là Arsenal bỏ xa đến 7 điểm.

Chứng kiến những gì diễn ra trên sân, huấn luyện viên David Moyes cho biết ông cảm thấy vô cùng thất vọng về màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là hàng thủ.

"Tôi cảm thấy rất thất vọng,” ông nói. "Chúng tôi đã nắm quyền kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian, nhưng rồi lại phải chịu bàn thua từ một quả phạt vào phút cuối. Chúng tôi đã phải trả giá vì những tình huống như vậy."

"Hàng thủ Manchester United đã mắc phải sai lầm ngu ngốc ở bàn thua thứ 2. Ở tình huống đó, các hậu vệ của chúng tôi đã thi đấu thiếu tập trung và để đối phương dễ dàng đánh đầu gỡ hòa."

Ở trận đấu này, Wayne Rooney đã có hành động đánh nguội Jordon Mutch của đội chủ nhà. Rất may, trọng tài chính Neil Swarbrick chỉ "dành tặng" anh chiếc thẻ vàng cảnh cáo.

Khi nói về tình huống này, David Moyes đã lên tiếng bảo vệ học trò. "Thẻ vàng là chính xác," Moyes cho hay. "Rooney đang trên đà di chuyển và vấp phải sự cạnh tranh từ phía đối phương. Anh ấy cảm thấy rằng anh khó theo đuổi được trái bóng bởi bị hậu vệ đội chủ nhà theo sát chứ không hề có ý nghĩ đánh nguội."

Trong khi đó, phát biểu trong buổi bình luận trên kênh Sky News, cựu huấn luyện viên Graeme Souness cho rằng Rooney xứng đáng nhận thẻ đỏ.

"Tôi không hiểu cậu ta nghĩ gì. Chắc Rooney có cái đầu luôn bùng nổ."

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục