Sẽ chỉ có Man Utd vung tiền trong mùa Hè này?

Luật công bằng tài chính sẽ khiến các đội bóng lớn không dám chi tiêu mạnh tay như ở những mùa trước, ngoại trừ Manchester Utd.

Những gì diễn ra ở mùa Hè này cho thấy, Luật công bằng tài chính (FFF) được UEFAáp dụng kể từ mùa giải 2011-2012, với mục đích kiểm soát hoạt động chi tiêu củacác đội bóng, đã ảnh hưởng đến hoạt động chuyển nhượng của các đội bóng.

Luật FFF quy định rằng những CLB liên tục thua lỗ sẽ bị cấm thi đấu tạiChampions League từ mùa giải 2014-2015. Trong ba năm đầu tiên, các CLB có quyềnthua lỗ 5 triệu euro (4,37 triệu bảng)/năm, hoặc tới 45 triệu euro (39,4 triệubảng)/năm nếu chủ sở hữu của CLB đó đóng góp tài chính để xóa lỗ. Tổng thua lỗtoàn bộ phải giảm còn 45 triệu euro trong ba năm sau đó, xuống 30 triệu euro ởba năm kế tiếp, rồi xuống 15 triệu euro (19,4 triệu USD) và xuống 0.

UEFA áp dụng luật này nhằm ngăn chặn sự bành trướng của các ông chủ siêu giàunhư Roman Abramovich hay Sheikh Mansour, lo ngại rằng nếu họ rút lui thì các độibóng đứng trước nguy cơ phá sản, ảnh hưởng đến cả nền bóng đá. Ngoài ra, nó gópphần ngăn chặn tình trạng lạm phát khủng khiếp về giá cầu thủ cũng như tiềnlương. Luật FFF còn khiến các CLB tích cực hơn trong việc chăm lo khâu đào tạotrẻ.

Tóm lại, khi luật này được áp dụng, các CLB như Man City, Chelsea hay RealMadrid không còn được phép mua vô tội vạ như trước, với những cái giá điên rồ,trả những mức lương không tưởng (mùa giải vừa qua, doanh thu của Man City khôngđủ để trả tiền lương cho cầu thủ). Chi phí, trong đó có tiền lương và phí chuyểnnhượng, phải đạt tỷ lệ thích ứng với doanh thu. Các ông chủ giàu có không thểtiêu tiền như nước dù họ có rất nhiều tiền.

Luật FFF đã có ảnh hưởng đến hoạt động chuyển nhượng ở mùa Hè này. Hai năm vềtrước, Real Madrid còn chi đến 250 triệu để mua hàng loạt ngôi sao, trong đó có80 triệu cho Ronaldo và 56 triệu cho Kaka. Cũng vào mùa Hè 2009, Barca mua Ibravới giá 57 triệu bảng. Năm ngoái, Man City còn chi hơn trăm triệu để mua cầu thủtrong khi Barca mua David Villa với giá 40 triệu. Nhưng ở mùa Hè này, những đốitượng mà các CLB nhắm đến đều dưới 30 triệu bảng.

Đó là lý do dẫn đến tình trạng bế tắc ở thương vụ Alexis Sanchez. Đội bóng lớnnào cũng muốn có anh, nhưng chẳng ai chịu mạo hiểm bỏ ra số tiền lớn để mua anh.Không phải vì họ cho rằng tài năng của Sanchez không xứng đáng với số tiền lớn,mà đơn thuần vì ảnh hưởng của luật FFF.

Lời đề nghị cao nhất ở thời điểm này là đến từ Man City, với giá 27 triệu bảng.Các đội bóng khác như Barca đưa ra giải pháp các thêm cầu thủ nhằm làm giảm chiphí. Tương tự ở vụ Modric khi Chelsea chỉ ra giá 22 triệu bảng mà thôi.

Điều đáng chú ý nhất ở thị trường chuyển nhượng Hè 2011 là sự tích cực của M.U.Xét về doanh thu, Real Madrid mới là số 1 thế giới. Nhưng M.U mới là đội kiếmlời cao nhất. Với nền tảng tài chính vững vàng, M.U không hề lo ngại bị ảnhhưởng bởi luật FFF.

Theo tính toán, M.U được phép mua đến 100 triệu bảng ở mùa Hè này, số tiền màkhông đội bóng nào được phép. Vì lẽ đó, đội bóng của Sir Alex không ngần ngạilao vào tranh giành các ngôi sao "hot", từ Sanchez đến Modric, từ Ashley Youngđến Nasri, thậm chí cả Sneijder./.

 
 M.U và trò “Hãy chọn giá đúng”

- Phil Jones: 16,5 triệu bảng (từ Blackburn/Đã xong)
- Ashley Young: 16 triệu bảng (Aston Villa/Sắp xong)
- David De Gea: 18 triệu bảng (Atletico/Sắp xong)
- Samir Nasri: 10 triệu bảng (Arsenal/Đang đàm phán)
- Wesley Sneijder: 30 triệu bảng (Inter/Đang đàm phán) 

Đ.L (TTVH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục