Thầy trò HLV Wenger xấu hổ thừa nhận thất bại

Wenger và học trò đã không giấu nổi sự thất vọng và xấu hổ, xen lẫn nuối tiếc khi Arsenal chưa thể chấm dứt cơn khát danh hiệu.
Huấn luyện viên Arsene Wenger và học trò đã không giấu nổi sự thất vọng và xấu hổ, xen lẫn nuốitiếc khi Arsenal chưa thể chấm dứt cơn khát danh hiệu.

Kể từ mùa giải 2004-2005, Arsenal chưa thể có thêm bất cứ một danh hiệu nào, thếnên họ rất quyết tâm giải cơn khát bằng chiến thắng trước Birmingham tại chungkết Caling Cup.

Tuy nhiên, tất cả những gì mà các "Pháo thủ" làm được là sự ngậm ngùi chứng kiếnđối phương ăn mừng chức vô địch khi để thua chung cuộc với tỷ số 2-1.

Sau trận thua trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn giành chức vô địch trong trậnchung kết đầu tiên của mùa giải trên sân Wembley, huấn luyện viên Wenger đãkhông giấu được sự tiếc nuối và thất vọng khi đội nhà gục ngã ngay ngưỡng cửacủa thiên đường.

Phát biểu trên BBC Sport, chiến lược gia người Pháp nói: "Đây thực sự là cơ hộikhông thể tốt hơn để Arsenal có thể giành được một danh hiệu sau thời gian chờđợi quá lâu. Tuy nhiên, chúng tôi đã không tận dụng được điều đó. Chúng tôi đãcó được những cơ hội tốt, song chính sự lãng phí các cơ hội đã khiến chúng tôiphải trả giá."

Mặc dù vậy, huấn luyện viên Wenger cũng không quên gửi lời chúc mừng đếnBirmingham: "Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến Birmingham. Họ đã có một trận đấurất tốt và gây không ít khó khăn lên chúng tôi."

Trong khi đó, Robin van Pirsie - người đã mang về bàn thắng gỡ hòa cho Arsenaltrong trận đấu này ngậm ngùi gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ: "Tôi thật sự cảmthấy tiếc nuối vì đã không thể giúp Arsenal giành được chức vô địch Carling Cup.Tôi muốn gửi đến người hâm mộ lời xin lỗi và cảm ơn những gì mà mọi người đã cổvũ đã dành cho đội bóng." Còn Bacary Sagna: "Tôi cảm thấy thực sự xấu hổ... Xinlỗi tất cả mọi người."/.

Xem clip sai lầm của Szcezsny dẫn đến bàn quyết định của Oba Martins cho Birmingham:


Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục