Torres nổ súng, Chelsea vẫn thảm bại trước M.U

Mặc dù Fernando Torres có được bàn thắng đầu tiên ở mùa giải này, Chelsea vẫn phải đón nhận thất bại 1-3 trước Manchester United.
Mặc dù Fernando Torres có được bàn thắng đầu tiên ở mùa giải này, Chelsea vẫn phải đón nhận thất bại 1-3 trước Manchester United trong trận cầu đinh thuộc vòng 5 giải Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford. Chiến thắng của Quỷ đỏ càng trở nên đáng giá hơn khi kình địch cùng thành phố Manchester City bất ngờ bị Fulham chia điểm.

Và như vậy, sau 5 vòng đấu thì chỉ còn duy nhất M.U là đội toàn thắng, đồng nghĩa với việc thầy trò Alex Ferguson tiếp tục độc chiếm ngôi đầu bảng với 15 điểm tuyệt đối, kèm hiệu số bàn thắng thua cực cao là 21-4!

[Video bàn thắng và hình ảnh trận M.U-Chelsea 3-1]

Cũng như những trận đấu trước, Manchester United đã chủ động dâng cao đội hình lên phần sân đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút đầu tiên, Anderson chuyền dài vượt tuyến để Chicharito bắt tốc độ, tiếc là chân sút người Mexico đã không thể theo kịp.

Ngay sau đó, Chelsea cũng đưa ra câu trả lời bằng tình huống tấn công vô cùng nguy hiểm. Sau pha phối hợp trung lộ, Ashley Cole băng lên tạt bóng để Ramires dứt điểm, nhưng cú sút của anh đã không thể thắng thủ môn de Gea.

Chỉ 2 phút sau, Chelsea lại có cơ hội, sau nỗ lực đi bóng của Torres, hậu vệ Manchester United cản phá thành công nhưng bóng đến đúng tầm chân của Sturidge, tiền đạo này tung cú sút ngay nhưng thiếu chính xác.

Sau quãng thời gian bị ép sân, Quỷ đỏ dần lấy lại thế trận và tổ chức tấn công và trong 1 tình huống đá phạt góc, niềm vui đã mỉm cười với đội chủ nhà. Phút thứ 7, Ashley Young sút phạt góc loại các hậu vệ Chelsea để Smalling thoải mái băng vào đánh đầu ghi bàn mở tỷ số 1-0.

Bất ngờ bị nhận bàn thua, huấn luyện viên Villa-Boas đã không thể ngồi yên trên băng ghế chỉ đạo và bắt đầu thể hiện sự lo lắng. Điều này phần nào đã tác động đến các học trò. Và trong một tình huống tận dụng pha để mất bóng của Anderson, Torres đã rất nhanh di chuyển rồi tung cú sút chéo góc qua tầm tay De Gea nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Trong những phút tiếp theo, trận đấu đã diễn ra vô cùng sôi nổi với những pha "ăn miếng, trả miếng" về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, đến phút 30, tỷ số 1-0 nghiêng về phía Manchester United vẫn được giữa nguyên. Sau những phút đá cân bằng, Manchester United bất ngờ tăng tốc để gây sức ép về phía khung thành của thủ môn Cech, và bất ngờ có bàn nâng tỷ số lên 2-0. Phút 37, từ nỗ lực đi bóng bên cánh trái vào trung lộ, Nani tung cú sút xa như búa bổ gim thẳng vào góc cao và xa khung thành của Chelsea khiến thủ môn Cech phải bất lực. Dẫn trước 2 bàn, Manchester United chơi hưng phấn hơn rất nhiều và từ một tình huống lên bóng của Phil Jones, hậu vệ Chelsea pha bóng lúng túng, bóng đập trúng chân Nani vô tình trở thành đường chuyền đẹp cho Rooney và tiền đạo này đã không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm gọn ghẽ nâng tỷ số lên 3-0. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1.
Torres nổ súng, Chelsea vẫn thảm bại trước M.U ảnh 1
Ronney nâng tỷ số lên 3-0. (Nguồn: AP)
Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Villa-Boas đã có sự điều chỉnh khi tung Nicolas Anelka được tung vào sân thay Frank Lampard. Sự có mặt của Anelka đã ngay lập tức phát huy tác dụng khi chính anh là người tung ra đường chuyền quyết định cho Torres lập công. Ngay ở lần chạm bóng đầu tiên, Anelka đã thực hiện đường chọc khe tuyệt vời cho Torres băng xuống đối mặt thủ môn de Gea. Cú dứt điểm quá tinh tế của tiền đạo này đã không cho thủ thành người đồng hương này một cơ hội để cản phá. 1-3 cho Chelsea. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Torres cho The Blues trong mùa giải này. Sau bàn thua, Manchester United đã ngay lập tức dâng lên tấn công, nhằm tìm kiếm bàn thắng gia tăng khoảng cách cũng như làm giảm sự hưng phấn của các cầu thủ đội khách. Phút 55, Nani có pha đi bóng rồi tung cú dứt điểm rất căng đập xà ngang. Ngay sau đó, anh băng vào đá bồi nhưng một hậu vệ Chelsea đã cản phá phạm lỗi với anh, penalty cho Manchester United. Tuy nhiên, trên chấm 11, Rooney đã không thể có được bàn thắng thứ 10 cho mình ở mùa giải này. Chỉ ít phút sau đó, Manchester United đã liên tiếp có được hai pha phản công nhanh nguy hiểm nhưng Rooney và Chicharito đã không thể thắng được các hậu vệ của Chelsea. Trước sức ép không nhỏ của Chelsea, Sir Alex đã quyết định đưa Michal Carrick và Valnecia vào sân thay cho Anderson và Smalling, nhằm tăng cường sự chắc chắn ở tuyến giữa. Tuy nhiên, Chelsea vẫn là đội bóng cầm bóng tốt và chủ động hơn trong những tình huống tấn công. Phút 69, nhận bóng từ đồng đội, Torres đã rất nhanh đưa ra đường chuyền đẹp để Lukaku băng vào dứt điểm cận thành, may cho Man United là Evra đã đeo bám rất tốt và cản phá thành công. Đến phút 83, Torres suýt chút nữa đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Chelsea. Trong một tình huống di chuyển phá bẫy việt vĩ rất tốt và đối mặt với thủ môn de Gea, Torres đã qua người rất khó nhưng lại dứt điểm ra ngoài khung thành đã bỏ trống của Manchester United một cách khó hiểu. Trong những phút cuối, thế trận lại thuộc về Manchester United. Đội bóng áo đỏ đã giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn và tổ chức những đợt tấn công về phía khung thành của Cech. Tiếc là đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Như vậy, với việc đánh bại Chelsea 3-1, Manchester United tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng của mình với khoảng cách 2 điểm nhiều hơn so với đội đứng thứ 2 là Man City. Bởi ở trận đấu trước đó, đội chủ sân Etihad đã bất ngờ để Fulham cầm hòa 2-2 dù đã dẫn trước 2-0.


Đội hình ra sân:

Man Utd: De Gea - Evra, Jones, Evans, Smalling (Valencia, 62)- Anderson (Carrick, 62), Nani, Young, Fletcher - Rooney, Hernandez.

Chelsea: Cech - Ivanovic, Cole, Bosingwa, Terry, Ramires (Mikel, 76), Lampard (Anelka, 46), Meireles, Mata - Torres, Sturridge (Lukaku, 67).

Bàn thắng: Smaliing (7), Nani (37), Rooney (40) - Torres (46)


Cập nhật kết quả:

Fulham - Man City: 2-2

Bàn thắng: Zamora (56), Murphy (79) - Aguero (18, 46)

Sunderland - Stoke City: 4-0

Bàn thắng: Bramble (5),  Woodgate (đá phản, 11'), Gardner (28'), Larsson (59).

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục