Tuyển Anh hòa thất vọng với "ngựa ô" Montenegro

Dù được đánh giá cao hơn và thi đấu trên sân nhà Wembley, song tuyển Anh không thể có được chiến thắng trước "ngựa ô" Montenegro.
Dù được đánh giá cao hơn và thi đấu trên sân nhà Wembley, song đội tuyển Anh vẫn không thể có được chiến thắng trước "ngựa ô" Montenegro.

Với tư thế cửa trên, đội tuyển Anh đã chủ động dồn lên tấn công ngay từ những phút thi đấu đầu tiên và suýt chút nữa có được bàn thắng mở tỷ số.

Phút thứ 3, sau đường chuyền của Steven Gerrard, Crouch có cơ hội băng xuống dứt điểm song tiếc là anh lại không thể chạm chân vào bóng. Chỉ đúng 8 phút sau, từ pha tạt bóng bên cánh phải, Crouch thoải mái bật cao đánh đầu nhưng nỗ lực dứt điểm của anh chỉ làm bóng đi vọt xà.

Có được thế trận vượt trội, đội tuyển Anh hoàn toàn giành quyền kiểm soát nhịp độ trận đấu, trong khi đội khách Montenegro có lối chơi chủ động phòng ngự chờ cơ hội phản công khi tập trung chơi với số đông ở khu vực sân nhà và kèm rất chặt tiền đạo đối phương khiến Rooney trở nên bị vô hiệu hóa.

Thế nên, phải tới phút thi đấu cuối cùng của hiệp một, Rooney mới có tình huống dứt điểm đầu tiên trong trận. Trong một pha bóng lộn xộn trước khung thành của Bozovic, Rooney nhanh chân tung ra cú dứt điểm song bóng đi nhẹ nên không tạo ra nhiều nguy hiểm cho thủ môn của Montenegro.

Sau 15 phút nghỉ giải lao, đội tuyển Anh tiếp tục chủ động dâng cao đội hình với hy vọng có được bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Phút 59, Gerrard một lần nữa lại thể hiện vai trò thủ lĩnh khi đưa ra đường chọc khe tinh tế để Rooney băng xuống đối mặt với Mladen Bozovic nhưng lại không thể thắng nổi thủ môn này.

Chứng kiến các học trò thi đấu bế tắc trên sân, huấn luyện viên Fabio Capello đã quyết định tung Kevin Davies vào sân thay cho Crouch để cải thiện lối chơi của đội nhà. Sự có mặt của Davies đã giúp tuyển Anh chơi có nét hơn trong những phút thi đấu còn lại của hiệp hai.

Phút 72, Rooney lại có cơ hội tốt để mở tỷ số cho "Tam sư" song một lần nữa cú sút búa bổ của anh lại không thể thắng nổi phản xạ tuyệt vời của thủ thành Bozovic. Càng về cuối trận đội tuyển Anh càng thêm bế tắc và nếu không có may mắn, họ đã phải chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà.

Phút 74, trong một tình huống tấn công đơn giản, Pekovic thoải mái tung ra cú vuốt bóng từ cự ly khoảng 23m ở phút 84. Thủ môn Hart đã bó tay trong tình huống này song xà ngang đã cứu thua cho Tam Sư.

Để hòa ngay tại Wembley, đội tuyển Anh đã bỏ lỡ cơ hội san bằng điểm số với "ngựa ô" Montenegro trên bảng xếp hạng. Trong trận đấu này, các cầu thủ tiếp tục để lộ ra nhiều vấn đề khi không có được tinh thần thi đấu tốt và thiếu quyết liệt trong nhiều tình huống va chạm./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục