Villas-Boas xuống nước "nhờ" sao Chelsea cứu ghế

Trước thềm trận đấu với Napoli, Villas-Boas đã phải xuống nước "nhờ" các trụ cột giúp mình "giữ ghế" huấn luyện viên trưởng Chelsea.
Khác hẳn với những tuyên bố cứng cách đây ít ngày, Andres Villas-Boas mới đây đã phải xuống nước "nhờ" các trụ cột giúp mình "giữ ghế" huấn luyện viên trưởng Chelsea.

Cụ thể, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang trông chờ bộ ba lão tướng John Terry-Frank Lampard-Didier Drogba sẽ tỏa sáng trong cuộc chiến với Napoli ở lượt đi vòng 1/8 Champions League vào rạng sáng 22/2 trên đất Italy.

Cập bến Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2011, Villas-Boas được kỳ vọng rất nhiều trong việc giúp Chelsea chinh phục những đỉnh cao của mùa giải này, đặc biệt là tại đấu trường Champions League danh giá.

Tuy nhiên, những gì mà cựu huấn luyện viên Porto làm được cho Chelsea vào thời điểm này chỉ là đứng thứ 5 Champions League, vào vòng knock-out Champions và đứng trước nguy cơ bị loại khỏi FA Cúp sau khi để Birmingham cầm hòa 1-1 tại Stamford Bridge cuối tuần qua.

Những kết quả đó thực sự khiến ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, thay vì nỗ lực và động viên học trò "chiến đấu" hết mình để giành kết quả tốt nhất, Boas lại đưa ra những phát biểu "không quan tâm cầu thủ nghĩ gì về mình, mà chỉ cần sự ủng hộ của ông chủ người Nga (Abramovich)," khiến nội bộ càng trở nên căng thẳng.

Và chỉ một ngày sau tuyên bố của Villas-Boas, Chelsea đã may mắn thoát thua trên sân trước đội bóng đang chơi ở hạng Nhất, Birmingham. Thậm chí, ở giờ nghỉ giải lao, Drogba còn tự tổ chức cuộc họp giữa các cầu thủ ngay trong đường hầm mà không cần sự có mặt của Boas.

Rõ ràng, sau khi nghe được những phát biểu vừa qua của người đang dẫn dắt mình, các cầu thủ Chelsea giờ đây đang rất muốn "đánh" ông ra khỏi chiến ghế mà không người người thầm mơ ước, nhưng cũng đầy thử thách đó.

Trước nguy cơ phải sớm chia tay Stamford Bridge - điều mà có thể sẽ xảy ra ngay lập tức nếu để Napoli loại khỏi Champions League, Villas-Boas đã công khai lên tiếng nhằm xoa dịu tình hình cũng như hy vọng giữ được chiếc ghế của mình.

Sau khi bác bỏ thông tin Drogba thay mình chỉ đạo các cầu thủ, Villas-Boas cho biết sẵn sàng tung "voi rừng" vào sân từ đầu, thay vì "chân gỗ" Fernando Torres, trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Napoli vào rạng sáng 22/2. Bên cạnh đó, ông cũng sẽ quyết định sử dụng Lampard.

Không chỉ Drogba và Lampard, vị chiến lược gia 34 tuổi này đang cân nhắc khả năng có nên hay không tung John Terry vào sân từ đầu, khi mà chấn thương gối của anh chưa thực sự bình phục. "Nếu thiếu Terry, Chelsea sẽ mất đi một trung vệ hàng đầu, người giữ tầm ảnh hưởng quan trọng lên toàn đội. Bởi thế, quyết định có cho Terry thi đấu hay không sẽ được đưa ra vào giờ chót."

Trước thềm trận đấu với Napoli, Boas cũng lên tiếng cảnh báo học trò về sức mạnh của đội bóng Italy. "Napoli là đối thủ đáng gờm và luôn thi đấu với tinh thần cao," Villas-Boas nói. "Họ sở hữu những cầu thủ chất lượng Hamsik, Cavani và Lavezzi. Chúng tôi cần chơi tập trung và kỷ luật."/.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục