Hành quân đến Stade Vélodrome, Arsenal hầu như không có sự thay đổi nàongoại trừ việc Arshavin được ra sân ngay từ đầu để thay cho tiền đạo đang cóđược phong độ khá cao trong thời gian qua là Gervinho.
Sự điều chỉnh này của huấn luyện viên Arsene Wenger cũng không quá khóhiểu, bởi đối thủ của họ trong trận đấu này là một Marseille đang có thành tíchkhá tốt tại Champions League năm nay, thắng cả 2 trận đầu trước Olympiakos vàDortmund. Thế nên, kinh nghiệm đó là điều được đặt lên hàng đầu.
Và thực sự, những toan tính đó của Wenger không hề sai lầm chút nào khi màArsenal đã tạo nên một thế trận cân bằng với đội chủ nhà và còn tạo ra được tìnhhuống nguy hiểm trước. Đáng chý ý là pha bật cao đánh đầu của van Persie và nếunhư không có hậu vệ Diawara, tỷ số đã được mở cho Arsenal.
Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, Marseille đã chủ động áp dụng lốichơi khá chặt chẽ. Thế nên, Arsenal tuy cầm bóng nhiều hơn nhưng lại không thitriển được những pha phối hợp thực sự hiệu quả.
Trận đấu chỉ thực sự khởi sắc hơn sau khi huấn luyện viên Wenger có mộtloạt sự thay đổi người trong hiệp 2. Với việc tung Gervinho và Ramsey vào sân,các Pháo thủ bắt đầu tạo ra nhiều cơ hội hơn về phía khung thành của Mandanda.
Tuy nhiên, phải đến phút 92, từ một pha phối hợp với Gervinho, tiền vệngười xứ Wales, Aaron Ramsey đã bất ngờ mang về bàn thắng quý giá giúp Arsenalgiành chiến thắng 1-0, trước sự thất vọng tràn trề của các cầu thủ cũng như khángiả trên sân Stade Vélodrome.
Ở trận đấu cùng giờ tại bảng F, Olympiakos cũng đã có chiến thắng quantrọng 3-1 trước đương kim vô địch Bundesliga, Dortmund. Các bàn thắng củaOlympiakos được ghi do công của Holebas, Djebbour và Modesto, còn bàn thắng duynhất của Dortmund được thực hiện bởi Lewandowski.
Với kết quả này, Arsenal tạm thời "cướp" ngôi đầu bảng từ chính tayMarseille với 1 điểm nhiều hơn. Trong khi đó, vị trí thứ 3 thuộc về Olympiakosvới 3 điểm, còn Dortmund tiếp tục gây thất vọng khi chỉ có 1 điểm trong tay.
Còn tại bảng G, mặc dù có lợi thế kho được chơi trên sân nhà, song FCPorto và Shakhtar Donetsk đã để cho APOEL Nicosia và Zenit St. Petersburg chiađiểm.
Nếu như Porto hòa APOEL Nicosia 1-1, thì Shakhtar Donetsk lại để đội bóng Nga cầm chân với tỷ số 2-2, dù đã hai lần vượt lên dẫn trước./.