Bán kết Champions League: Madrid đang “nóng” trước trận tái ngộ Bayern

Bầu không khí ở Madrid đang trở nên căng thẳng trước trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra trên sân Allianz khi Real Madrid gặp Bayern Munich đêm thứ Tư tuần tới.
Bán kết Champions League: Madrid đang “nóng” trước trận tái ngộ Bayern ảnh 1Huấn luyện viên Zinedine Zidane. (Nguồn: 101greatgoals.com)


Bầu không khí ở Madrid đang trở nên căng thẳng trước trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra trên sân Allianz khi Real Madrid gặp Bayern Munich đêm thứ Tư tuần tới mà theo như cách nhìn từ phía Real, đang có một làn sóng bài trừ họ dấy lên mạnh mẽ ở châu Âu và đặc biệt là ở ngay chính Tây ban Nha.

Dư luận châu Âu và báo chí Tây Ban Nha đã gọi quả 11m của Lucas Vasquez trong trận gặp Juventus là "vụ đánh cắp thế kỷ."

Một tờ báo được coi là "thân Real như Marca" tuần qua thậm chí còn đăng tít: "Real đang lo lắng, rằng kẻ 'đánh cắp' sẽ bị Bayern trừng phạt trong trận cầu sắp tới."

[Zidane 'lãng quên' quá khứ, nhưng Bayern Munich thì không]

Và làn sóng bài trừ Real đó được mệnh danh là "Antimadridismus"!

Ban lãnh đạo Real và cả huấn luyện viên của họ Zinedine Zidane đã chỉ trích báo chí đăng tải thông tin một chiều, gây phẫn nộ trong dư luận, rằng Real chỉ có thể đi tiếp khi có sự giúp đỡ của trọng tài. Họ tuyên bố sẽ kiện tất cả những ai cáo buộc câu lạc bộ này đã gian lận trên sân.

Câu chuyện lại như bị đổ thêm dầu khi cuối tuần này Real không có trận đấu. Đối thủ dự định của họ là FC Sevilla được xếp lịch thi đấu với FC Barcelona ở trận chung kết Copa del Rey trong khi Bayern có trận sân khách trên sân Hannover vòng 31 Bundesliga. Như vậy, họ sẽ được nghỉ 1 tuần trước khi gặp Bayern.

[Bayern Munich hiên ngang vào chung kết bằng chiến thắng hủy diệt]

Không thể im lặng mãi, Zidane đã lên tiếng về chuyện này khi tuyên bố: "Đề tài 'Antimadridismus' lúc nào cũng có, nhưng nó cũng có mặt tích cực của nó. Chúng tôi ngày càng có nhiều người hâm mộ hơn. Đây là câu lạc bộ hay nhất và có những người hâm mộ tuyệt vời nhất. Tôi không cần ngày nào cũng phải nói về chuyện này, nhưng nếu có một điều gì đó không công bằng thì chúng ta cũng nên đề cập tới. Nhưng cuộc sống đã đổi thay với mạng xã hội rộng lớn trên toàn cầu, xã hội hiện nay là như vậy. Nhưng đối với tôi, điều quan trong nhất vẫn là nhờ có nó mà người hâm mộ Real ngày một nhiều."

Lucas Vasquez cũng không dấu được bực dọc khi thổ lộ: "Tôi cũng nhận thấy 'Antimadridismus' ngày một lớn. Có rất nhiều người tỏ ra khó chịu khi thấy chúng tôi 8 lần liên tiếp vào bán kết, họ vui mừng mỗi khi chúng tôi thi đấu không thành công và chúng tôi cần phải học cách sống chung với những chuyện này."

Đồng quan điểm với anh, đội trưởng Real Sergio Ramos và tiền vệ Isco cũng đăng tải những thông tin tương tự như vậy phản bác lại giới báo chí trên trang cá nhân của mình.

Về lợi thế rõ rệt lần này khi cầu thủ của ông được nghỉ một tuần trước khi gặp Bayern, Zinedine Zidane thận trọng chia sẻ: "Chúng tôi đã có rất nhiều trận đấu mùa này, thật sự là tốt cho chúng tôi khi được nghỉ ngơi trước khi gặp Bayern."

Người hâm mộ cũng như truyền thông trên khắp hành tinh chắc chắn sẽ đổ dồn sự chú ý vào đêm thứ Tư tuần tới khi Real đến làm khách trên sân Allianz. Giờ đây mỗi quyết định của trọng tài đều bị đặt dấu hỏi. Và cũng chính điều đó phải chăng đang làm Real lo lắng?

Nhưng, có vẻ như thông điệp đã được gửi đi bởi huấn luyện viên Zidane: “Việc bảo vệ danh hiệu Vô địch Champions League là ưu tiên cao nhất, chúng tôi đã đạt đến vòng bán kết một cái kết rất đẹp đang ở phía trước đón đợi Madrid! ‘Marca! Chúng ta sẽ bảo vệ danh hiệu của mình cho đến chết’,”huấn luyện viên người Pháp dùng tiếng TBN để khẳng định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục