Man City chính thức giành vé dự Champions League

Vượt qua Tottenham bằng bàn phản lưới nhà của Crouch, Man City chính thức giành quyền tham dự Champions League mùa giải năm sau.
Vượt qua Tottenham bằng bàn phản lưới nhà của Peter Crouch, Man City đã chínhthức giành quyền tham dự Champions League ở mùa giải năm sau. Một năm về trước, Man City đã đánh mất cơ hội chơi ở đấu trường danh giá nhấtchâu Âu khi họ để thua chính Tottenham. Tuy nhiên, tại City of Manchester rạngsáng nay, kịch bản cũ đó đã không thể lặp lại cho dù tiền đạo cao kều PeterCrouch "lập công." Với mong muốn không để mất đi cơ hội lớn khi mà khoảng cách giữa hai đội là 6điểm, Man City đã ra sân với đội hình mạnh nhất tại thời điểm này và ngay cảCarlos Tevez - người vừa bình phục chấn thương cũng đã được huấn luyện viênMancini điền vào danh sách dự bị. Chính quyết tâm đó đã tạo thêm sức mạnh cho đội chủ nhà khi họ chính là nhữngngười giành quyền kiểm soát bóng và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơnvề phía khung thành đối phương. Phút thứ 10, Man City tạo được tình huống ghibàn khá ngon ăn khi Silva chuyền bóng để Dezko có cơ hội đối mặt với Cudicini,tiếc là cú dứt điểm của anh lại quá hiền. Sau tình huống này, Man City tiếp tục là những người chơi chủ động hơn. Tuynhiên, Tottenham cũng đã đưa ra những lời cảnh báo hết sức nguy hiểm. Đầu tiênlà pha dứt điểm của Modric đập người Milner đi ra ngoài ở phút 20. Chỉ đúng 8phút sau, Modric lại có cơ hội ngon ăn sau đường chuyền của Lennon, song một lầnnữa tiền vệ người Croatia này lại không đi trúng đích trong sự tiếc nuối. Tạo được tình huống ngon ăn mà không thể có được bàn thắng, Tottenham đã phảitrả giá. Phút 30, từ pha phối hợp đá phạt với Johnson, tiền vệ Milner đã cóđường căng ngang vào trong vòng 16m50 và trước sức ép vô cùng lớn của các cầuthủ Man City, Peter Crouch lúng túng đốt lưới nhà mang về bàn mở tỷ số 1-0 chođối phương.
Man City chính thức giành vé dự Champions League ảnh 1
Từ "người hùng" Crouch trở thành "tội đồ." (Nguồn: Getty Images)
Bàn thắng này của Peter Crouch khiến không ít cổ động viên có mặt trên sân Cityof Manchester cảm thấy thất vọng khi mà một năm về trước chính anh chứ khôngphải ai khác là người lập công để Tottenham làn đầu tiên giành quyền tham dựChampions League trong lịch sử đội bóng. Có được bàn thắng bất ngờ được đối phương dân tặng, Man City trong những phútcòn lại đã thi đấu thoải mái hơn song những nỗ lực của họ cũng không thể có thêmbàn thắng thứ hai khi hiệp một kết thúc. Trong khi đó, Tottenham trước sức ép rất lớn khi mà giấc mơ trời Âu đang dần lọtkhỏi tầm tay đã vùng lên mạnh mẽ để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, trong45 phút thi đấu của hiệp hai họ chỉ tạo được đúng một tình huống nguy hiểm khiPienaar tung ra cú sút khá hiểm hóc song không thể thắng Joe Hart ở phút 48. Trong những phút thi đấu còn lại của hiệp hai, Man City đã chủ động chơitrùng xuống chờ cơ hội phản công. Dẫu vậy, họ cũng đã tạo ra không dưới hai tìnhhuống nguy hiểm. Đầu tiên là cú dứt điểm không thành của Silva - người sau đó đãphải nhường chỗ cho Tevez, rồi đến pha bỏ lỡ đáng tiếc của Veira ở phút 85. Tuy nhiên, chiến thắng 1-0 nhờ pha phản lưới nhà của tiền đạo Crouch bên phíaTottenham cũng là quá đủ để Man City chính thức ghi tên mình tại ChampionsLeague mùa giải năm sau.

Đội hình thi đấu:

Man City: Hart, Richards, Kompany, Lescott, Zabaleta, Milner, De Jong, ToureYaya, Adam Johnson, Silva, Dzeko.

Tottenham: Cudicini, Corluka, Dawson, Gallas, Rose, Lennon, Palacios, Sandro,Modric, Van der Vaart, Crouch.

Bàn thắng: Crouch (30, phản lưới nhà)./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định (áo trắng) sẽ hành quân đến sân của đội cuối bảng SHB Đà Nẵng. (Ảnh: VPF)

Vòng 19 V-League: "Nóng" ở hai đầu bảng xếp hạng

Sau vòng đấu trước với hàng loạt kết quả hòa khiến các đội bóng không thể cải thiện vị trí, những cuộc đối đầu ở vòng 19 V-League hứa hẹn sẽ càng thêm căng thẳng và khốc liệt ở cả 2 đầu bảng xếp hạng.