Mexico: Thị trưởng thành phố bị sát hại ngay tại trụ sở

Ông Valentín Lavín Romero đã bị bắn chết ngay bên trong trụ sở chính quyền địa phương trong bối cảnh nhiều băng nhóm buôn bán ma túy đang hoạt động tại khu vực này.

Cảnh sát Mexico City làm nhiệm vụ tuần tra an ninh. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)
Cảnh sát Mexico City làm nhiệm vụ tuần tra an ninh. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Các nhà chức trách Mexico ngày 22/7 cho biết thị trưởng thành phố Temoac, bang miền Trung Morelos nước này, ông Valentín Lavín Romero đã bị bắn chết ngay bên trong trụ sở chính quyền địa phương trong bối cảnh nhiều băng nhóm buôn bán ma túy đang hoạt động tại khu vực này.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông cáo của Cơ quan Công tố bang Morelos cho biết các chuyên gia pháp y và cảnh sát điều tra đã phát hiện thi thể ông Lavín Romero bên trong trụ sở chính quyền thành phố.

Lực lượng chức năng hiện tiến hành điều tra theo mọi hướng liên quan đến vụ án, đồng thời triển khai chiến dịch an ninh tại Temoac và các địa phương lân cận nhằm truy bắt những đối tượng gây án.

Ông Valentín Lavín Romero, thành viên đảng Xanh Sinh thái Mexico (PVEM), từng giữ chức thị trưởng Temoac trong nhiệm kỳ 2019-2021 và tái đắc cử trong cuộc bầu cử năm 2024.

Theo truyền thông Mexico, ông đã từng bị tấn công bằng súng hồi tháng 1 năm nay và bị thương.

Một số nguồn tin cho biết vụ tấn công ngày 22/7 xảy ra vào khoảng giữa trưa, khi các đối tượng có vũ trang xâm nhập trụ sở chính quyền thành phố và nổ súng nhằm vào ông Lavín Romero, sau đó bỏ trốn bằng xe máy. Tuy nhiên, các chi tiết về diễn biến vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Bang Morelos giáp thủ đô Mexico City và bang Guerrero, một trong những địa phương có tình trạng bạo lực nghiêm trọng nhất Mexico, đồng thời cũng là nơi nhiều băng nhóm buôn bán ma túy hoạt động.

Theo thống kê, Mexico ghi nhận gần 100 thị trưởng bị sát hại trên cả nước kể từ năm 2006, thời điểm bạo lực liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy gia tăng mạnh.

Vụ việc gần đây gây chấn động dư luận xảy ra vào tháng 11/2025, khi ông Carlos Manzo, thị trưởng một thành phố thuộc bang Michoacán, bị bắn chết trong một lễ hội nhân Ngày Người chết.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, giới chức Mexico cho biết nhà báo Francisco Alejandro Leyva Aguilar, cựu Giám đốc Tổng công ty Phát thanh và Truyền hình Oaxaca (CORTV) và tác giả một chuyên mục chính trị, đã bị các đối tượng có vũ trang đi xe máy bắn chết khi đang dùng bữa tại một quán ăn ở khu dân cư La Esmeralda, thành phố San Pablo Etla, bang miền Nam Oaxaca. Đây là trường hợp nhà báo thứ 7 bị sát hại tại Mexico từ đầu năm đến nay.

Lực lượng chức năng hiện đã thu thập hình ảnh từ camera an ninh tại hiện trường để truy tìm các đối tượng gây án, đồng thời đề nghị cơ quan công tố phối hợp điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện cho rằng khuôn khổ ngân sách này là cơ hội tốt nhất để Quốc hội nhanh chóng bổ sung khoản chi cần thiết cho Lầu Năm Góc, trong bối cảnh lượng đạn dược đã bị suy giảm do cuộc chiến tại Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hạ viện Mỹ thông qua khung ngân sách 95 tỷ USD

Hạ viện Mỹ vừa thông qua một khuôn khổ trị giá 95 tỷ USD cho gói cân đối ngân sách thứ 3, trong đó sẽ tăng nguồn tài trợ cho Lầu Năm Góc, cung cấp hỗ trợ cho ngành nông nghiệp và hoạt động bỏ phiếu.

Sân bay LaGuardia ở New York, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Mỹ gia hạn lệnh cấm công dân tới Triều Tiên

Thông báo được Bộ Ngoại giao Mỹ đăng trên Công báo Liên bang ngày 20/7, lệnh cấm sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 1/9/2026 đến hết ngày 31/8/2027. Biện pháp hiện hành sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/8.

Biển ở Georgetown, Guyana. (Ảnh tư liệu: AP/Matias Delacroix)

Lật phà ngoài khơi Guyana, gần 70 người mất tích

Chiếc phà MV Barima với lịch trình đi từ thủ đô Georgetown đến thị trấn Port Kaituma; phà di chuyển dọc theo bờ biển Đại Tây Dương trước khi đi ngược dòng sông để đến điểm đến trong rừng rậm.