M.U thua sốc Bournemouth: Van Gaal tự mở cửa rời Old Trafford?

Sau những thất bại liên tiếp, Van Gaal đã tự mở cánh cửa rời sân Old Trafford cho chính mình. Và khác Moyes, Old Trafford lần này sẽ không còn bất ngờ.
M.U thua sốc Bournemouth: Van Gaal tự mở cửa rời Old Trafford? ảnh 1Louis van Gaal đã hết bài ở Manchester United. (Nguồn: PA)

Tất cả giống như một cuộn phim quay chậm mà khán giả chính là người... đặt cuốn phim vào máy chiếu. Sau trận thua trước Wolfsburg tại Champions League, Louis Van Gaal thừa nhận Manchester United không còn “vô đối,” đồng thời úp mở ý định chia tay sân Old Trafford vào cuối mùa. Tối thứ Bảy (giờ Anh), Quỷ đỏ gục ngã trên sân đội mới lên hạng Bournemouth.

Cả hai bàn thắng của đội chủ nhà đều đến từ những tình huống cố định. Bàn đầu tiên, David De Gea đứng sai vị trí. Bàn thứ hai, cả hàng phòng ngự đứng quá lộn xộn. Điều khiến Van Gaal đau đầu nhất (và cũng tự hào nhất) khi xây dựng Manchester United - hàng phòng ngự bỗng phản ông thầy người Hà Lan đúng vào thời điểm mong manh nhất.

Nên nhớ, trước khi gặp Bournemouth, Manchester United mới thủng lưới có 10 bàn, ít nhất tại PremierLeague. Điều đó có tới ngẫu nhiên hay không sau những tuyên bố có phần... đầu hàng của nhà cầm quân khó tính này?

Rõ ràng, thật khó để đủ tỉnh táo mà chiến đấu trong bối cảnh mục tiêu danh giá nhất của bạn vừa bị tuột khỏi trước mắt hồi giữa tuần. Nhưng còn khó hơn nữa để thua trước Bournemouth khi bạn là... Manchester United.

Van Gaal sau những hoảng loạn liên tục trong phòng họp báo giờ bắt đầu bế tắc trong việc sắp xếp những con người ra sân thi đấu. Cuộc khủng hoảng chấn thương tại sân Old Trafford đã kéo theo hệ quả là hàng loạt những cầu thủ trẻ được ra sân thử lửa.

Guilermo Varela đã xuất hiện trong cuộc đấu với Wolfsburg, giờ tới Cameron Borthwick-Jackson. Nhưng chấn thương không thể là nguyên nhân để "bào chữa" quyết định tung... Phil Jones vào sân thay người ở phút thứ 90 khi “Quỷ đỏ” đang bị dẫn 2-1, hay việc thay cầu thủ ghi bàn duy nhất Marouane Fellaini bằng Nick Powell ở giữa hiệp 2 để sau đó cầu thủ sinh năm 1994 này chỉ có... 2 đường chuyền trong suốt thời gian có mặt trên sân.

Không ai hiểu dụng ý của Van Gaal là gì trong những tình huống đó. Bóng đá ở Old Trafford không quá phức tạp như ông thầy người Hà Lan nghĩ. Khi bị dẫn điểm, tiền đạo sẽ được tung vào sân để ghi bàn. Khi đang dẫn điểm, tiền vệ phòng ngự sẽ được tung vào sân.để gia cố tuyến giữa. Manchester United đã vượt mặt Liverpool trở thành câu lạc bộ giàu thành tích nhất nước Anh, trở thành con ngáo ộp của Champions League bằng những tính toán đơn giản như vậy.

Phức tạp không phải bao giờ cũng tốt. Đơn giản quá không phải lúc nào cũng tệ. Không cần phải là chuyên gia thống kê cũng biết Manchester United của Van Gaal là phiên bản Quỷ đỏ... chuyền nhiều nhất trong suốt hơn 20 năm qua, nhưng kết quả thì chẳng đi đến đâu.

M.U thua sốc Bournemouth: Van Gaal tự mở cửa rời Old Trafford? ảnh 2Joshua King khiến Manchester United phải ôm hận. (Nguồn: AFP/Getty Images)

​Thậm chí, nếu so với Quỷ đỏ tẻ nhạt chỉ biết tạt cánh đánh đầu của David Moyes, thì Quỷ hiện tại ở Old Trafford cũng chẳng sắc hơn là bao ở nanh vuốt. Bằng chứng: Manchester United của Moyes còn vào tới tứ kết Champions League, Manchester United của Van Gaal thì bị loại từ vòng bảng.

Việc ban lãnh đạo Quỷ đỏ sa thải David Moyes vào tháng 4/2014 vô hình trung, đã bình thường hóa Manchester United từ một câu lạc bộ có khả năng duy trì sự ổn định trong một thời gian rất dài với chỉ một huấn luyện viên (Sir Alex Ferguson) thành một đội bóng sẵn sàng cho những thay đổi liên tục trên băng ghế huấn luyện để thích hợp với thành công ngắn hạn.

Van Gaal là một người thông minh, và ông toàn hiểu điều ấy khi nhậm chức. Sau những thất bại liên tiếp, Van Gaal đã tự mở cánh cửa rời sân Old Trafford cho chính mình. Và khác Moyes, Old Trafford lần này sẽ không còn bất ngờ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục