Những người hùng tuyển Đức và ký ức khó quên về mùa Hè Italy' 1990

Ngày này, 30 năm trước, 8/7/1990 tuyển Đức đã thắng Argentina và mang về chức vô địch thứ 3, nhân dịp này 3 huyền thoại Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus và Andreas Brehme đã có cuộc gặp ôn cố...
Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus và Andreas Brehme. (Nguồn: Bild)
Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus và Andreas Brehme. (Nguồn: Bild)

Ngày này cách đây 30 năm đội tuyển Đức vượt qua Argentina với tỷ số 1-0 trong trận chung kết giải vô địch thế giới diễn ra ở Rome, Italy và mang về ngôi sao thứ 3 trên cánh đại bàng.

Sau 30 năm, những phóng viên thể thao Đức quen thuộc nhất của như Alfred Draxler, Walter M. Straten, Hennning Feindt và Jörg Althoff đã có cuộc gặp gỡ và trò chuyện với những người hùng năm đó Teamchef (*) Franz Beckenbauer (đã 74 tuổi), đội trưởng Lothar Matthäus (59) và cầu thủ ghi bàn Andreas Brehme (59).

Buổi nói chuyện giữa những người họ ôn lại ký ức được đăng tải trên báo Bild Đức.

Bild: Nếu như các ông nhắm mắt lại và hồi tưởng đến trận chung kết 1990 - trước mắt các ông hiện lên cái gì?

Lothar Matthäus: Cái đoạn, lúc trọng tài thổi cho chúng tôi quả 11m ở phút thứ 85. Lúc đó tôi đã nhìn về phía Andy và ra hiệu cho cậu ấy "cậu sút đi." Và cậu ấy đã nhìn vào mắt tôi như thế nào rồi gật đầu. Chúng tôi thực ra không ai nói câu nào, nhưng chúng tôi đã hiểu nhau như vậy.

Andreas Brehme: Sau đó tôi nhớ, trước lúc khi tôi sút phạt, Rudi Völler có lại chỗ tôi và nói: "Andy, nếu cậu thành công, chúng ta sẽ vô địch thế giới." Tôi nghĩ thầm: "Cảm ơn cậu Rudi, cậu đã nhắc rõ ràng tới như vậy."

Franz Beckenbauer: Tôi thì bỗng nhớ, Diego Maradona đã khóc như thế nào khi trọng tài nổi còi mãn cuộc. Người ta nói, đàn ông bình thường không khóc - điều đó không đúng chút nào.

- Ông thương hại Maradona?

Beckenbauer: Thương hại thì không, nhưng nó làm tôi xúc động. Người đàn ông đó trước đây 4 năm đã từng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới dẫn dắt Argentina tới chức vô địch thế giới ở Mexico - bây giờ cậu ấy đang đứng đây một mình rơi nước mắt.

[Cuộc đời và sự nghiệp của huyền thoại Franz Beckenbauer qua ảnh]

- Người hùng trong trận chung kết là Andreas Brehme, mặc dù chân sút số 1 đã được sắp đặt từ trước là Lothar...

Matthäus: Vâng, nhưng lúc đó tôi không tin tưởng và nghĩ rằng, đưa quả 11 cho Andy là một quyết định sáng suốt.

- Trong hiệp 1 giầy của anh bị gẫy đinh gắn ở đế, đế giầy đã hỏng. Anh có còn thấy bực mình nữa không khi cho đến hôm nay người ta vẫn nói rằng, anh đã lẩn tránh trách nhiệm?

Matthäus: Tôi nghĩ, một số người đã bình luận quá lời. Đối với tôi, đây là một quyết định chân thật, sáng suốt và đúng đắn.

Brehme: Tôi cũng không thể chấp nhận những lời buộc tội kiểu như vậy! Điều duy nhất có giá trị đó là, chúng tôi đã mang danh hiệu vô địch thế giới về cho nước Đức. Lúc đó ai sút thì quan trọng gì nữa. Người ta chỉ tính đến kết quả!

Beckenbauer: Đứng bên ngoài tôi không biết chuyện gì, Andy và Lothar đã bàn nhau như thế nào. Nhưng, nếu ai không cảm thấy chắc chắn, không được phép đứng ra nhận nhiệm vụ, trách nhiệm này là quá lớn.

Những người hùng tuyển Đức và ký ức khó quên về mùa Hè Italy' 1990 ảnh 1Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus và Andreas Brehme trên chuyến bay 09/7/1990 từ Italy về Đức. Ảnh: DPA

- Ông có chút hoài ghi nào không, rằng Brehme sẽ thành công?

Beckenbauer: Không! Tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ thành công. Andy là thần đồng. Andy sút phạt bằng cả chân trái lẫn chân phải. Người ta còn không biết, chân nào của cậu ấy mạnh hơn.

[Những nhà vô địch World Cup 1990 kỷ niệm ngôi sao thứ 3 lần 25]

- Ông có cho tập sút phạt đền không, ông Beckenbauer?

Beckenbauer: Tất nhiên là có. Người ta hay nói, 11m là may rủi - họ nhầm to. 11m là chuyện phải luyện tập...

Brehme: (quay sang phía Beckenbauer) Franz, điều khác biệt là ở chỗ, lúc tập đá hỏng chả ai quan tâm nhưng đứng trước 80.000 khán giả nó khác hoàn toàn.

Beckenbauer: Nhưng kỹ thuật sút vẫn thế! Nhờ luyện tập mà cuối cùng trong đội bóng chúng tôi toàn chân sút hảo hạng - tất cả đều có thể bắn hạ con chim đang đậu trên xà ngang. Trận gặp Anh ở bán kết chúng tôi đã thành công cả 5 quả 11m.

Những người hùng tuyển Đức và ký ức khó quên về mùa Hè Italy' 1990 ảnh 2Andreas Brehme thực hiện cú sút phạt 11m. (Nguồn: picture-alliance)

- Trong trận chung kết anh đi giầy của Diego Maradona đúng không (PV nhìn về phía Matthäus)?

Matthäus: Hai chúng tôi hồi năm 1988 khi tham gia trận đấu chia tay Michel Platini ở Pháp, khi ngồi với nhau lúc trưa ở khách sạn. Diego nói , cậu ấy quên giày, tôi có cho cậu ấy mượn một đôi giày của tôi.

Sau trận đấu cậu ấy trả lại, nhưng dây giầy đã được buộc hoàn toàn khác. Không xỏ chéo như thông thường mà xỏ chéo đầu 1 dây, còn đầu dây kia chạy thẳng lên cổ giầy nhưng xỏ như vậy giầy không được chặt. Tôi tự nghĩ, nếu xỏ như vậy mà dễ chịu hơn thì tôi cũng thử. Và thế là tôi đã đá với đôi giầy mà Diego xỏ như vậy khi tham dự trận chung kết.

- Quả 11m cho Đức gây không ít tranh cãi. Rudi Völler ngã nhanh quá...

Beckenbauer: Rudi đã 'quá khéo,' nhưng hậu vệ không thể thô thiển trong vòng cấm như thế được. Chúa đã giúp chúng ta! Nhưng lúc trước đó lẽ ra chúng tôi xứng đáng được hưởng một quả 11m khác khi họ phạm lỗi rõ ràng với Klaus Augenthaler. Nói chung nhìn lại, chiến thắng và quả phạt đó là xứng đáng.

Những người hùng tuyển Đức và ký ức khó quên về mùa Hè Italy' 1990 ảnh 3Cú ngã gây tranh cãi của Rudi Völler. Ảnh: Nguồn Dfb.de

- Franz Beckenbauer đã đóng góp công sức như thế nào với tư cách là trưởng đoàn (*)?

Matthäus: Nhiều người lúc nào cũng nghĩ rằng Franz lúc nào cũng may mắn, con đường thênh thang rộng mở. Không, không phải như vậy. Ông xem Video và phân tích đối thủ tới 3 giờ sáng, làm việc cật lực, chuẩn bị tất cả mọi chuyện tốt nhất cho trận đấu. Cái cách ông đã dẫn dắt dộ bóng như thế nào - chất lượng của cá nhân ông, luôn bình tĩnh, chủ động.

Ông nói chuyện riêng với tất cả các cầu thủ, nội bộ đoàn kết. Thí dụ như Olaf Thon trong trận bán kết có thể là người chơi hay nhất nhưng lại không có mặt trong độ hình ra sân chung kết- cậu ấy cũng không một lời giận dữ nào. Không ai tự coi mình là trung tâm, không hề có những chuyện lộn xộn như hồi năm 1986.

- Đội bóng năm 1990 được hưởng rất nhiều tự do. Vợ các cầu thủ được phép vào khách sạn. Cầu thủ thỉnh thoảng ra ngoài ngủ cũng được...

Brehmen: Cứ như là đi nghỉ phép (cười). Nhưng thật ra: Lothar, Klinsi và tôi hồi đó đều thi đấu cho Inter Milan, chúng tôi có nhà cách khách sạn có vài km. Lothar còn có một du thuyền ở hồ Comer, chúng tôi cũng có tổ chức một cái gì đó với vài cầu thủ.

Những người hùng tuyển Đức và ký ức khó quên về mùa Hè Italy' 1990 ảnh 4Franz Beckenbauer vào ngày 8/7/1990. Ảnh: Nguồn DFB.de

Matthäus: Nhưng cũng không một ai lợi dụng chuyện đó cả. Tôi có một chiếc Peugeot 205 mầu đỏ để ở cửa. Chìa khóa cắm để sẵn. Rudi Völler có dùng để hẹn hò đi ăn với Sabrina (vợ Rudi sau này) - chúng tôi còn mách cho các cầu thủ khác, đi ăn ở đâu thì không sợ gặp nhà báo... (cười).

- Danh hiệu này đối với ông quan trọng, vô địch năm 1974 khi là cầu thủ hay 1990 là trưởng đoàn?

Beckenbauer: Vô địch thế giới là vô địch thế giới. Nhưng năm 1990 trách nhiệm nặng nề hơn với tư cách là 'trưởng đoàn,' tôi lãnh đạo cả một tập thể thực hiện nhiệm vụ.

- Không ai có thể quên được hình ảnh ông một mình với tấm huy chương đi dạo trên sân ở Rome...

Beckenbauer: Lúc đó tôi muốn một mình. Khắp nơi là nhà báo và thợ ảnh. Nơi duy nhất yên tĩnh là sân cỏ - và thế là tôi chọn nơi đó.

Những người hùng tuyển Đức và ký ức khó quên về mùa Hè Italy' 1990 ảnh 5Kaiser Franz một mình trên sân cỏ tận hưởng niềm vui chiến thắng. Ảnh: Nguồn Dfb.de

- Lúc đó ông đã nghĩ gì ở 24 bước chân đó khi đi trên sân?

Beckenbauer: Người ta vui mừng vì những điều kỳ diệu đã diễn ra. Giải đấu đầy rẫy rủi ro, chỉ một tình huống xấu thôi, người ta đã bị loại. Tôi cảm ơn thượng đế đã không làm khó chúng tôi và sắp đặt mọi chuyện như ngài muốn. Rồi còn nhiều chuyện khác nữa, những chuyện trong cuộc sống của tôi như đang hiện ra trên mặt sân cỏ. Tôi cũng nghĩ đến mẹ tôi, người phụ nữ quan trong nhất trong đời tôi (bà Antonie Beckenbauer).

- Đến được trận chung kết ông chỉ còn 71kg trong khi cao đến 1,81m. Mẹ ông đã vô cùng lo lắng: "Franz gầy quá!"

Beckenbauer: Đúng thế, đến với trận chung kết tôi đã gầy đi 10kg so với lúc bình thường. Nhưng tôi dẻo dai và làm việc có hiệu quả hơn.

- Trước đó, mọi chuyện đã rõ, ông sẽ từ chức sau trận chung kết. Nhưng đến khi có danh hiệu ông không muốn tiếp tục à?

Beckenbauer: Không, đối với tôi thế là đủ. Nhiệm vụ không còn hấp dẫn tôi như hồi đầu nữa. Tôi không còn tự tạo được động lực cho mình như hồi năm 1984 khi mới bắt đầu.

Những người hùng tuyển Đức và ký ức khó quên về mùa Hè Italy' 1990 ảnh 6Các cầu thủ Đức ăn mừng chức vô địch thế giới lần thứ 3 vào ngày 8/7/1990. Ảnh: Nguồn DFB.de

- Các ông có thấy khi kết thúc giải đấu với danh hiệu như thế này đã gắn kết với nhau mãi mãi không?

Brehmen: Kết thúc giải Franz cho phép chúng tôi được xưng hô với ông ấy một cách thân mật (anh-em). Nhưng phải mất một thời gian rất lâu tôi mới dám gọi ông ấy là anh. Hồi đầu quả là không đơn giản.

- Từ đâu mà các anh nể ông ấy thế?

Brehmen: Chuyện đơn giản nhất như khi bắt đầu tập đá bóng ma 6 và 2 người. Không có một cầu thủ nào mà bóng cứ dính chặt lấy chân như Franz. Ông ấy gần như không bao giờ phải vào giữa. Ông ấy đá uyển chuyển và nhẹ nhàng mà chúng tôi chưa nhìn thấy bao giờ.

Matthäus: Chuyện đó rõ ràng, chúng tôi gắn kết với nhau sau khoảng thời gian đặc biệt đó. Đến bây giờ hàng tuần chúng tôi vẫn liên lạc, trao đổi về một vấn đề hay hỏi ý kiến chuyện gì đó. Trong thời gian Corona này chúng tôi còn liên lạc gần như hàng ngày.

Breckenbauer: (gật gù) các cậu nói phải, chúng ta đã là bạn của nhau trong cuộc đời này.

(*) Người Đức gọi Franz Beckenbauer là "Teamchef" có nghĩa tương tự như trưởng đoàn, đội trưởng chứ không gọi là huấn luyện viên vì Franz không có bằng huấn luyện viên. Ông cũng không phải là huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp.

Bước ngoặt cuối trận đấu: 

Brehme vượt qua ‘sát thủ’ bắt penalty Goicoechea, trước đó- người nhện của Argentina đã cản phá thành công 4 quả penalty.

Các cầu thủ Argentina đã hy vọng người Đức cũng sẽ chung niềm tuyệt vọng với Nam Tư và Italy. Nhưng không, Brehme lạnh lùng bước lên chấm 11 m sút chính xác vào góc dưới bên trái – y như khi cú sút anh đã thực hiện trước đó vào gôn đội tuyển Anh.

Sau lễ trao giải, Franz Beckenbauer đi bộ trên  sân cỏ một mình trong khi các cầu thủ ông đang hân hoan. Hình ảnh của vị hoàng đế (Kaiser) cô đơn, lặng lẽ được truyền đi khắp thế giới và cũng đã trở thành một phần của hào quang.

Kể từ ngày 8 tháng 7 năm 1990, Franz trở thành người thứ 2 trên thế giới đã giành danh hiệu vô địch thế giới với tư cách cầu thủ và huấn luyện viên (trước đó là Mario Zagalo của đội tuyển Brazil).

Đường đến chức vô địch thứ 3 của Đức

Vòng bảng:
► Thắng Nam Tư 4-1. Lothar Matthäus có một trận xuất sắc.
Matthäus: 28', 64' ; Klinsmann: 39'; Völler: 70'
Jozić:  55'
► Thắng UAE 5-1
Völler: 35', 75'; Klinsmann: 37'; Matthäus: 47'; Bein: 58'
Ismaïl: 46'
► Hòa Colombia 1-1
Littbarski: 89'
Rincón: 90+3'
Vòng 1/16
►Thắng Hà Lan 2-1. Klinsmanns có một trận kỳ diệu. Rijkaard nhổ vào mặt Rudi - cả hai bị truất quyền thi đấu.
Klinsmann: 51'; Brehme: 82'
Koeman: 89' (phạt đền)

Vòng tứ kết
►Thắng Tiệp Khắc 1-0. Beckenbauer tức giận vì lối đá quá nham nhở của đội tuyển Đức.
Matthäus: 25'' (phạt đền).

Vòng bán kết

►Thắng Anh 4-3 ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 1-1. Đức thực hiện thành công 4 lượt sút 11m trong khi Anh đá hỏng 2 quả.
Brehme: 60
Lineker: 80'
Loạt sút luân lưu: Brehme, Matthäus, Riedle, Thon:  thành công
Lineker, Beardsley, Platt: thành công; Pearce, Waddle: hỏng

Chung kết

Đội hình : Illgner - Berthold (74. Reuter), Augenthaler, Kohler, Brehme - Littbarski, Matthäus, Buchwald, Häßler - Völler, Klinsmann.

Bàn thắng 1:0 Brehme (phút thứ 85, penalty).

Sân vận động: Rome
Khán giả: 73.603

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục