Nhảy múa với "sư tử"

U23 Việt Nam-Singapore: Nhảy múa với "sư tử non"

Trước đối thủ U23 Singapore còn khá bí ẩn, liệu trong cuộc so tài tối nay tại sân Mỹ Đình U23 Việt Nam có tạo nên những bất ngờ?
Dù cho U23 Việt Nam từng thua U23 Singapore 0-5 ở trận tranh huy chương đồng SEA Games 2007, nhưng ở VFF Cup, chúng ta vẫn cho "Sư tử non” là dễ chơi nhất và chọn đội bóng này cho trận khai mạc.

Singapore - trẻ hơn cả U23

U23 Singapore đã toàn thắng 4 trận đấu cuối của S-League 2009, tạo nên cuộc phục sinh ở cuối con đường trong một mùa giải họ đã thua tới 14, hòa 7 trong tổng số 30 trận đấu với các câu lạc bộ khác nhau.

Bóng đá Singapore luôn như thế, họ nuôi một lứa cầu thủ trẻ, biến Young Lions thành một câu lạc bộ để đá giải vô địch quốc gia, rồi sau đấy, lấy đó làm nòng cốt khi chuẩn bị cho SEA Games. Cách làm có lẽ độc nhất vô nhị này phần nào khắc phục được khó khăn của một quốc gia chỉ có vài triệu dân và không có nhiều tài năng để lựa chọn.

U23 Singapore năm 2009 là một lứa cầu thủ rất trẻ, ở độ tuổi trung bình 20. Trong số 20 cầu thủ sang Hà Nội, có tới 10 cầu thủ dưới 20 tuổi (một 17, một 18, tám 19). Cũng chỉ có vài người từng chơi ở SEA Games 2007 (dự bị), như thủ môn Jesper Chan, tiền vệ Isa Halim và tiền đạo Goh Swee Swee.

Đội bóng mang tên Young Lions đã sàng lọc được ra 14 cầu thủ có khả năng và thể hiện được ở mùa giải 2009. Và chừng ấy là chưa đủ để nuôi tham vọng ở SEA Games. Nó đã được tăng cường bộ tứ tiền vệ của câu lạc bộ Home Utd, Isa Halim, Firdaus Idros, Haikal Norasikin, và Shahdan Sulaiman, cùng với những cầu thủ còn rất trẻ ở các lứa  dưới.

U23 Việt Nam liệu có làm nên bất ngờ?

Trước một đối thủ còn khá bí ẩn, nhưng đã là Singapore thì vẫn sẽ thực dụng, chơi nhiều bóng dài và bổng, nên điều quan trọng nhất với U23 Việt Nam là thể hiện sự chủ động trong lối chơi, cách kiểm soát bóng và tiếp cận khung thành đối thủ. Hay nói cách khác, nếu ông Calisto có lên kế hoạch cho một thế trận tấn công ngay từ đầu cho U23 Việt Nam, thì đó cũng không phải là một bất ngờ.

Sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 có thể dễ dàng chuyển thành sơ đồ 4-3-3 để U23 Việt Nam có nhiều nhân sự cho mặt trận tấn công. Về lý thuyết, sẽ có khoảng 5 cầu thủ thường trực để tiếp cận khung thành đối phương. Nhưng, vấn đề ở đây không nằm ở số lượng mà ở chất lượng của các đường lên bóng, các pha bật tường đoạn ngắn, tính hiệu quả.

Trên mặt trận phòng ngự, một vấn đề đáng lưu tâm ở hàng thủ là ai sẽ đá cặp với Long Giang, Minh Đức hay Đại Đồng? Dù là ai thì mục tiêu cũng là tìm một người có thiên hướng bọc lót và một sự bù đắp cho Long Giang về bóng bổng.

Đức có những tố chất rất “đắt”, nhưng ở thời điểm hiện tại, Đức hay hụt hơi, thiếu chút tốc độ và sức mạnh cần thiết, do thời gian qua thiếu sự tập trung và tích lũy. Đại Đồng cần cù hơn, nhưng về lâu dài thì dựa vào một mẫu cầu thủ như thế, hàng thủ sẽ thiếu sự tỉnh táo.

Và hơn hết, có một câu hỏi đặt ra, là cùng ở thời điểm này năm ngoái, khi đội tuyển Việt Nam bước vào T&T Cup (giờ là VFF Cup), họ đã bắt đầu chơi tốt lên dù vẫn chưa biết thắng.

Còn với U23 Việt Nam có lẽ rất khó, bởi chất lượng cầu thủ không tương đồng, sự hạn chế kinh nghiệm thi đấu. Giữa cơ hội chiến thắng, chơi tốt và khẳng định được mình với sự chệch choạc là một khoảng cách khá xa.

Phải sau trận đấu tối nay, chúng ta may ra mới bắt đầu cảm nhận rằng, Việt Nam đang có một đội bóng đủ khả năng làm nên chuyện ở SEA Games sau này hay không?./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục