Bóng đá trở lại trên mảnh đất đau thương Aleppo sau 5 năm chiến sự

Bóng đá đã trở lại với người dân Syria nói chung và thành phố Aleppo nói riêng sau 5 năm dài chìm trong nội chiến đau thương giữa quân chính phủ và quân nổi dậy.
Bóng đá trở lại trên mảnh đất đau thương Aleppo sau 5 năm chiến sự ảnh 1Bóng đá đã trở lại tại Aleppo. (Nguồn: RT)

Bóng đá đã trở lại với người dân Syria nói chung và thành phố Aleppo nói riêng sau 5 năm dài chìm trong nội chiến đau thương giữa quân chính phủ và quân nổi dậy.

Trận đấu đầu tiên được tổ chức tại Aleppo kể từ năm 2012 chính là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Al Ittihad Aleppo và Al-Horriya.

Người dân Syria đã đến sân, vẫy cờ để cổ vũ cho hai đội bóng, cũng như đón chào sự kiện thể thao đầu tiên tại Aleppo, nơi mà hơn 30.000 người đã thiệt mạng bởi cuộc nội chiến.​

Trong trận đấu đầy ý nghĩa tại Aleppo, Raafat Mohtadi đã giúp Al Ittihad Aleppo vượt lên dẫn trước 1-0 ngay phút đầu tiên. Tuy nhiên, Al-Horriya đã có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 37 bởi Firas Al Ahmad.​

Phải đến phút 90+6, "số phận" trận đấu mới được định đoạt khi Rabea Sror ghi bàn mang chiến thắng 2-1 về cho đội chủ nhà.​

Omar Hamidi, hậu vệ của Al Ittihad đã không giấu được cảm xúc của mình khi khi được chơi bóng trở lại là điều "không thể diễn tả nổi."​

"Cảm giác thật khó tả khi được trở lại chơi bóng trên sân vận động sau 5 năm" hậu vệ này chia sẻ với Ruptly.

Trong khi đó, các cổ động viên đã tỏ ra rất hứng khởi khi lại được chứng kiến những trận cầu sau nhiều năm.

Một cổ động viên chia sẻ: "Nó đã diễn ra 5 năm (nội chiến) và chúng tôi không hề muốn bất cứ điều gì xảy ra ở Aleppo. Giờ là thời điểm để các trận đấu trở lại trong bầu không khí an toàn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục